Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cả dân tộc hướng về người con kiệt xuất

Thứ bảy, 12/10/2013 01:24

(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 11-10, một hình ảnh ngay phía trước con đường dẫn vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch, Quảng Bình), khiến chúng tôi nhớ đến vẻ xúc động và cương nghị của Đại tướng cách đây 44 năm trong lễ tang Bác Hồ.

Đó là hình ảnh một chiến sỹ biên phòng đứng canh gác dưới trời mưa tầm tã để các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành con đường dẫn vào nơi an táng của Đại tướng. Gương mặt anh cũng đầy xúc động và cương nghị, toát lên tình cảm thiêng liêng trong sáng đến tột cùng chứa đựng bên trong, như tất thảy tình cảm của toàn dân tộc dành cho Đại tướng.

Vào giờ phút trang nghiêm này, cả dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế cùng hướng đến người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam anh hùng- một dân tộc tồn sinh trong vô số cuộc đấu tranh nghiệt ngã để bảo vệ nền độc lập; một dân tộc luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình nhưng chưa thế kỷ nào thoát khỏi họa xâm lăng; một dân tộc yêu chuộng văn chương, nghệ thuật nhưng luôn phải cầm vũ khí bảo vệ biên cương, bờ cõi; một dân tộc được biết đến bởi những cuộc chiến tranh thần thánh và những anh hùng vệ quốc vĩ đại bậc nhất toàn nhân loại.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, người anh hùng vĩ đại ấy chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thầy giáo dạy sử sinh ra ở chốn quê nghèo nhưng chính lịch sử đã lựa chọn trao cho sứ mệnh lãnh đạo đội quân chân đất chống lại những đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới với những thứ vũ khí tối tân chưa từng thấy; và, người thầy giáo cùng đội quân chân đất đã giành chiến thắng, không chỉ giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc mà còn là những chiến thắng mang tầm vóc thời đại.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với Bác Hồ, đã trở về với các anh hùng liệt sỹ, đã trở về với các bậc tiền nhân, với Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... Trong lịch sử và trong trái tim mỗi con dân đất Việt còn mãi khắc ghi hình ảnh và ân đức của Đại tướng; và chắc chắn rằng, Đại tướng cũng sẽ mang theo tất thảy tình cảm yêu thương rất mực của đồng chí, đồng bào trong cuộc trở về này.

Xưa luận về chiến thắng, Nguyễn Trãi từng nói: “Âu cũng là nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã âm thầm phù trợ”. Nay trở về cùng các vị ấy, tất thảy con dân Việt Nam vẫn vững tin rằng, Đại tướng còn dõi theo từng bước chân thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.